VỆT MÁU ĐỎ TRÊN ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG
Kính viếng hương hồn đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Hào
Bữa điểm tâm trước giờ vào chuyên án
Có ai ngờ mãi vạn dặm cách chia
Câu dặn dò vợ yêu đầy ý nghĩa:
“Ảnh hưởng việc công, đừng gọi, nhé em!”
Bữa cơm chiều đợi chồng về sum họp
Dang dở nữa chừng khi đón nhận hung tin
Cơm hãy còn sôi bên nồi canh chưa chín
Đón anh về, bà con, đồng đội đứng kín sân.

Người con ngoan vì công lý, hy sinh
Cha lặng mình bên khói nhang mờ ảo
Công dưỡng dục, dùng thân mình đền báo
Kẻ ác bị bắt rồi, việc con làm ý nghĩa biết bao.
Vĩnh biệt anh, vệt máu đỏ trên đường
Luôn hết mình vì quê hương, cống hiến
Trước anh linh, sắt son lời thề nguyện;
Dâng trọn cuộc đời cho đất nước bình yên.
CHU PHÚC